Niềm vui nối đôi bờ sông Thu

Thứ năm, 21/01/2016 10:06

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian thi công, cầu Cẩm Kim (thành phố Hội An, Quảng Nam) đã hoàn thành, ước mơ bao đời của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực.

Người dân đi lại trên cầu Cẩm Kim mới được hoàn thành.

Mấy ngày qua, khi cầu Cẩm Kim được thông xe, nơi đây tấp nập người qua lại, nhiều người không có việc gì ở Hội An vẫn tập trung đến, chỉ để cảm nhận niềm vui được thấy cây cầu nối đôi bờ sông Thu. Nhà ở tận thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, TX Điện Bàn) nhưng bà Đỗ Thị Thơm vẫn đạp xe đến xem cầu. Bà bảo: “Mấy ngày nay nghe bà con nói cây cầu Cẩm Kim xây xong, tôi muốn  đến xem tận mắt, không ngờ họ xây nhanh như vậy. Mừng ơi là mừng”. Ông Đặng Mân (P. Cẩm Phô), hơn nửa đời người làm nghề chài lưới trên sông Thu Bồn nên hiểu hơn ai hết sự vất vả, khổ nhọc bởi sự cách trở đò giang mỗi lần qua xã Cẩm Kim. Ông nói: “Từ xã Cẩm Kim muốn qua Hội An hay ngược lại đều phụ thuộc vào đò. Hằng ngày, nhìn những con đò đầy ắp người, chòng chành vượt sông Thu Bồn mà thắt ruột, nếu chẳng may gặp sự cố thì sẽ là thảm họa.

“Biết đi đò nguy hiểm, nhưng người dân buộc phải đi vì đây là phương tiện duy nhất nối Hội An với xã Cẩm Kim. Vì thế mà từ đời ông cha tôi đã mong có được cây cầu. Bây giờ cầu Cẩm Kim đã hoàn thành chẳng có niềm vui nào lớn hơn”. Còn bà Lê Thị Chín (thôn Trung Châu – xã Cẩm Kim) bộc bạch: “Mỗi lần qua đò phải chen lấn, xô đẩy và chờ đợi rất vất vả, tội nhất là mấy cháu học sinh phải đi trên đò chật ních người, nguy hiểm lắm. Nếu như trước đây từ xã Cẩm Kim đi đò qua Hội An mất hơn nửa tiếng, bây giờ có cầu chỉ mất mươi phút, lại an toàn nữa”. Quả thật, cây cầu Cẩm Kim đã mở ra một tương lai tươi sáng cho người dân của xã Cẩm Kim và các xã vùng đông Duy Xuyên, xóa bỏ cách biệt ngàn đời nay và tạo điều kiện cho việc mua bán nông sản.

Vợ chồng ông Đặng Mân vui mừng khi thấy cầu Cẩm Kim được hoàn thành.

Xã Cẩm Kim nằm bên kia sông Thu Bồn, giáp với H. Duy Xuyên có 4.500 người dân, trong đó có 59 hộ nghèo, chiếm 5,75% tổng số hộ. Cầu Cẩm Kim hoàn thành, mỗi ngày sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 10.000 người dân Cẩm Kim và các xã của huyện Duy Xuyên, Thăng Bình... Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, ban đầu có một đơn vị tư nhân đề nghị xây cây cầu nối Hội An với Cẩm Kim, sau đó sẽ thu phí trong vòng 18 năm. “Khi nhận được đề nghị này, chúng tôi trăn trở lắm, vì ước mơ có một cây cầu của người dân là rất lớn, tuy nhiên không thể để người dân đóng phí để qua cầu nên tỉnh Quảng Nam và chính quyền thành phố Hội An quyết định đầu tư xây dựng cây cầu này. Cầu Cẩm Kim hoàn thành không chỉ thuận tiện cho người dân đi lại, mà còn giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương”-ông Dũng chia sẻ.

Từ đầu năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống thất chủ trương và giao cho thành phố Hội An làm chủ đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Thu Bồn nối liền xã Cẩm Kim với trung tâm thành phố. Cầu có quy mô bán vĩnh cửu với kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 60% (tương đương 19,2 tỷ đồng), Hội An đóng góp 40% (tương đương 12 ,8 tỷ đồng). Cầu Cẩm Kim dài hơn 620 mét, trọng tải thiết kế dưới 3 tấn, mặt cầu rộng 3m.

Nhìn những dòng người tấp nập qua cầu Cẩm Kim mới cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây. Xuân này, đôi bờ Cẩm Kim ắt hẳn sẽ ăn Tết rộn rã hơn.

Hoàng Anh